Có lẽ
Có lẽ nào tôi đã yêu anh,
Yêu những con đường anh đã bước
(Dẫu không dấu chân in)
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được
Anh đi qua, con phố chùng nỗi nhớ
Nặng trĩu lên từng nhánh cỏ non
Rơi xuống
Đá sỏi mòn.
Anh vẫn ung dung từng bước
Biết bao người thèm khát, đam mê
Chen lấn
Đổ xô
Đẩy tôi lùi về
Một phía không anh.
Cái phía không nắng, và cũng chẳng mây xanh
Chỉ có vàng vọt lá
Nằm vất vưởng bên đường xa lạ
Hi vọng có ngày anh ghé sang
Bài thơ anh viết
Úa vàng tôi một nửa
Cái nửa chưa vàng, sẽ để tặng anh
Nếu có ngày cái phía em có nắng, và mây xanh
Có lẽ anh sẽ biết có một người khờ dại
08.28.04