Biển có xanh bằng màu mắt em

Tôi yêu màu xanh biển
Như yêu màu mắt em
Lúc chiều em lên huyện
Biển tôi bạc màu đêm

Rì rào con sóng vỗ
Long lanh mắt lệ cười
Không vô tình cám dổ
Cũng nhớ chết thằng tôi

Lúc chiều em lên huyện
Tôi nghe biển thở dài
Bơ vơ triền cát trắng
Bổng tôi thấy lạc loài

Em về mau em nhé
Biển đợi khá lâu rồi
Nên trở mình ầm ỉ
Vỗ sóng buồn xa xôi ..

Em về mau em nhé
Biển đã ngập màu đêm
Không còn xanh hi vọng
Như màu mắt của em

Đã hai hôm trời gió
Em vẫn chửa chịu về
Đã hai hôm mắt đỏ
Thức nghe biển vỗ về

Biển vẫn xanh em ạ
Nhưng xanh nét muộn màng
Tôi thật thà thú tội
Đã âm thầm đa mang ..

08.28.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả