Trọn Giấc Nôi Hồng

Em ru anh lời thì thầm hoa cỏ
Mùa Thu về mang điệu nhớ bâng khuâng
Ngủ đi anh cho trọn giấc nôi hồng
Khung cửa khép, giữ lại lần hạnh ngộ

Em ru anh như ngày xa xưa đó
Mẹ ru anh trên nôi nhỏ dịu dàng
Môi thơm nồng, đời chưa biết trái ngang
Hoa hạnh phúc nở ngập tràn cõi mộng

Ơi à ơi... gió đừng gây tiếng động
Mây có về đừng rơi những hạt mưa
Kẻo anh tôi buồn khi lá sang mùa
Để anh ngủ, như ngày xưa đã ngủ

Ơi à ơi... thuyền trăng về bến đổ
Có hẹn hò từ mấy độ Thu qua
Đời bình yên đâu còn những chia xa
Anh hãy ngủ, lời ru là tiếng thở...

Em ru anh lời thì thầm hoa cỏ
Tay lụa là, tay ấp ủ yêu thương
Giấc nôi hồng rũ hết những phong sương
Anh hãy ngủ trong thiên đường hạnh phúc...

oOo

(hoạ lại từ bài thơ Nếu Tình Yêu Không Thức
của huynh Thanh Diệp)

083004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả