Nắng Hồng
Sáng tinh sương ai thả nắng hồng
Cho trơì thương nhớ buổi lập đông
Có nụ hoa vàng đang khép nép
Chờ anh gửi gấm nụ hôn nồng
...
Em ngồi xoả tóc đợi chờ ai
Thương nhớ trần gian nét trang đài
Trăm năm thả mộng cùng nhung nhớ
Tóc liểu lơ thơ khoe nắng mai
...
Nắng lại lang thang lạc trong vườn
Để anh ngơ ngẩn gửi lời thương
Trăm năm bến mộng ai chờ đón
Mấy lời tình tự ...đẹp vô thường!
...
Rồi nắng chợt về vương mắt em
Để mộng thăng hoa nối hai miền
Cho bến ân tình trăm năm đổ
Cho mình hai đứa được nên duyên!
11/13/02