người ta đã hết say chưa ?

người ta đã hết say chưa ?
dậy đi kẻo nắng dây dưa quên về
người ta đã cạn chén mê
xưa, đem chợ bán cho huề . Bằng nhau !

người ta, ừ ! cũng còn đau
người ta nhánh cổ tích sầu, còn không ?
chớm Thu thôi, chẳng phải đông !
ngơ gì say mãi cho buồn sang chơi ?

người ta ơi,
dậy đi thôi !
người ta cũng phải về phơi
phố mùa
vắt thương bong bóng đường mưa
trải lên sợi nhớ cho vừa ...
giấc xưa !

người ta đã hết say chưa ?
người ta đã hết say mùa
... không tên !

người ta từ bữa làm quen
người ta dạo mãi phố đêm
- tình cờ ...

August 30/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả