Hãy thức dậy đi !!!

Hãy thức dậy đi hỡi hồn sông núi
Mẹ già rồi còn búi tóc đào khoai
Hãy thức dậy đi người của tương lai !
Trong nắng sớm mẹ mòn vai gánh vác

Thức dậy đi hỡi người con yêu nước
Kề đôi vai gồng gánh chuyện san hà
Thức dậy đi những người dưng xa lạ
Đem tình thương vun xới đễ chan hoà

Thức dậy đi những bông hoa rất lạ
Vương cánh hồng trổ lá đón mùa xuân
Hãy thức dậy đi những mầm cây lá
Ươm màu xanh hy vọng cho ngày mai

Thức dậy đi những gì trong quá khứ !
Gợi hồn thiêng sông núi dáng oai nghi
Như cha già đang dìu dắt con đi
Như dòng sữa mẹ ngọt hoài môi trẻ

Thức dậy đi những gì trong biển cả
Sóng ầm vang đánh thức núi mây ngàn
Cho đất Việt được muôn năm trường cửu
Cho mẹ hiền ôm trọn dáng con thơ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả