Gửi Giọt Sương Khuya
Tàn đêm vò võ canh trường
Lắng nghe sầu khúc côn trùng nỉ non
Dáng gầy thờ thẫn bên song
Mong hơi sương sớm về trong muộn màng
Gửi sương tâm sự ngút ngàn
Chờ mai nắng gột nỗi niềm tương tư
Hương tình gối mộng thờ ơ
Cho vì sao rụng bên bờ sông Ngân
Bỏ quên chút dấu tình gần
Để hồn còn mãi ngại ngần vết đau
Tháng ngày vội vã qua mau
Còn nghe văng vẳng lời chào thiên thu
Mới hay một kiếp phù du
Cầm bằng như lớp sương mù mong manh
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net