Thương Mãi Nhé

Lòng chợt ướt như ngày mưa bất chợt
Thành phố buồn thêm xơ xác hàng cây
Anh phương đó, em phương này thao thức
Tình cho nhau em biết vẫn đong đầy

Giấu nỗi nhớ đằng sau lưng chiếc gối
Cõi mộng nào anh có đợi em không?
Xin cho đêm một lần mơ ngắn ngủi
Áp hương yêu lên môi, má mặn nồng

Đêm bối rối biển vỗ về đợt sóng
Tay khép vòng nối lại những mùa trăng
Mùa trăng sáng đôi mái đầu chung bóng
Thẹn nhìn nhau qua ánh mắt chị Hằng

Thương mãi nhé, như lời anh đã hứa
Xa xôi này vẫn gìn giữ tình nhau
Dòng lưu bút em viết bài thơ nhỏ
Gởi cho anh màu mực tím ban đầu

Lòng chợt ướt vì nhớ anh nhiều lắm
Chắc tim hồng mọc thêm nhánh tương tư
Chớp khẽ mắt, nghe bờ mi nằng nặng
Hay là em... đã khóc tự bao giờ ...

083004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả