Cành Hoa, Cánh Bướm
Ngày xưa anh còn...ngu lắm
Chẳng biết ngắm hoa là gì
Anh thích làm con bươm bướm
Ngủ vùi trên lá, cây si
Ngày xưa em là hoa trắng
Thơ ngây với tuổi học trò
Để mỗi trưa sân trường vắng
Anh nhìn sang ấy bâng quơ
Ngày nay vẫn còn cánh bướm
Ngủ vùi trên lá, cây si
Em có còn em hoa trắng
Cho anh ngắm dáng em ngồi ?
Chắc là không đâu, em hở
Cô sinh viên của hôm nào
Nơi sân trường, bên sách vở
Ai làm ngày tháng xôn xao
Chắc là không đâu
Cánh bướm...
Và hoa trắng nữa
Không đâu...
Làm sao cho thành cổ tích
Ngẫu nhiên mình lại gần nhau
Ngày nay vẫn còn cánh bướm
Cánh bướm đi lo kiếp người
Và dòng thơ trong một sớm
Chôn vào kỷ niệm, hoa ơi...