quê hương
anh ôm em vào lòng
chuyền cho em hơi ấm, cảm nghiệm tình quê hương
bao năm dài mất mát
đã bốn mùa lạnh tanh
giọt lệ chảy vẫn dài
này em yêu, quê hương ta còn đó
khô cằn và sỏi đá
đau khổ vẫn quằn vai
anh ôm em vào lòng
sớt chia tình huynh đệ, nghĩa đồng bào quê hương
thương yêu nhau đi thôi
quê hương là tất cả!
em ôm anh vào lòng
cho anh tình mẫu tử, anh sống lại từng ngày
sữa mẹ vẫn tuôn trào
từng bước đường phiêu bạc
mẹ vẫn dõi theo anh
niền tin và hy vọng ...
nhìn người mà nhớ đến ta Athens 2004