Tâm Hư

Lung linh mấy giọt lệ ngời
Tâm hư vô định rã rời tư duy
Vũng buồn Hạ chửa từ ly
Gió gieo thoáng mộng Thu bi tiếng lòng

Đưa tay hứng "sắc thị không"
Phàm ta mê lụy, nặng lòng sân si
Thấy gì giữa cõi trầm di ..
Khép bàn tay lại, nặng ghì bụi nhơ

Ừa thì phàm khí hư vô
Nhân sinh chui rúc sống hờ muợn vay
Ừa ta -cũng một kiếp đày
Sa mù trần ngục cuồng quay kiếp nguời

Yêu ư -Tình đã gục rồi
Dẫu chưa khởi điểm một lời trao nhau !
Bỏ chưa -Mà đã đeo sầu
Trăm năm chuốc thảm nặng câu ân tình ?

Chắp tay -gởi chút tâm linh
Lâm râm sám hối bài kinh -nguyện cầu
Tịnh thiền duới vũng trời sâu
Dế đàn, ve hát canh thâu -sụt sùi



8/30/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả