ST. Tropez, Hoàng Hôn Có Muộn !?

Biển vắng chiều vơi len hoàng hôn gợn bóng
Nhịp nhịp xô bờ mơn khẽ gót chân êm
Bát ngát trùng dương ai gieo vàng trên sóng
Sắc ngã lưng trời - mây có đậu về đêm ?

Phố nhỏ bình yên ngát hương lòng cửa biển
Gió nhẹ thầm thì ...một thoáng St. Tropez
Mượn cánh hải âu xin đón chiều qua bến
Nương lại đôi buồm nhắn gửi chút niềm riêng

Vẳng tiếng chuông ngân rót thời gian vào mộng
Lặng ánh mây hồng soi bờ cát mênh mông
Thấp thoáng vì sao , ngỡ rán chiều rơi vội
Mà nghe rụt rè từng bước nhỏ ngày trôi

Đong nhịp chiều đưa hỏi hoàng hôn có muộn
Để phố vương sầu lên sóng mắt người xa !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả