MỘNG TÌNH BAY XA

Ta yêu nhau chỉ là trong mộng tưởng
Có bao giờ hiện thực phải không anh
Nên đau thuơng em cứ phải cam đành
Cơn tình mộng thoáng qua rồi tan biến

Tình em trao có khi nao quyến luyến
Cõi lòng anh để quyện lấy yêu thương
Hay giấc mơ chỉ đến giữa đêm trường
Rồi vội vã ra đi khi hừng sáng

Tình trong ta phải chăng tình lãng mạng
Nên muôn đời như ảo ảnh mù xa
Có bao giờ giữ mãi những thiết tha
Nên mơ ước trở thành như sương gió

Tình của anh phải chăng như hơi thở
Thoát ra rồi tan biến giữa thinh không
Để trong em là khoảng trống mênh mông
Tình yêu đó phải chăng là vọng tưởng

Thiên đưỜng mơ làm sao em được hưởng
Thôi cam đành trả hết cho trời mây
Dù thương yêu em cố gắng đong đầy
Nhưng mơ ước muôn đời đâu hiện thực

Trả cho anh một tình yêu rạo rực
Từng đêm về thao thức dệt vần thơ
Em còn gì những ao ước trong mơ
Khi cơn mộng tình yêu vừa vụt mất


August.31.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả