Nắng Đông
Giọt sương không còn ngăn lối
Anh đi giữa khoảng nắng hồng
Buổi sớm, trời còn choạng tối
Áo choàng vươn vả theo đông
Tóc vẫn để yên từ dạo
Em chải bằng ngón tay ngà
Môi dường như mơ mùa Hạ
Em hôn, bỗng chốc thật thà
Anh thay lòng anh rồi đấy
Không thích người dưng nữa đâu
Đừng hỏi anh gần chẳng lấy
Chọn phải tình xa thế sao
Anh sẽ trả lời nhanh lắm
Tình em như giọt nắng hồng
Nắng thật xa mà vẫn ấm
Ấm ngoài da, tận trong lòng
Anh sẽ mỉm cười: khờ thật
Đã yêu, xa vẫn cứ yêu
Cô bé sao hay ngờ vực
Rồi như người lớn, đăm chiêu
Hãy nhớ một điều, em nhé
Tình đôi mình như nắng đông
Nắng buổi sớm mai đậu khẽ
Lên đôi tim mãi ấm nồng
Anh còn đi giữa nắng đông...