về thôi

mới quen thôi, chửa thân đâu
hiểu nhau, hiểu đã bao lâu ...
lạ đời !
mới quen thôi, mới quen thôi
mà thơ ngang bướng cứ mời người ta

học không lo, mãi trông ra
đồng tiền giăng lối tô qua giấy hồng
người dưng thôi, dặn : đừng trông
mà thơ ... lì quá ! dối lòng - phân vân

còn xa lắm ! lặng thinh - nằm
say, ừ cứ hãy âm thầm ... cạn, say !
người ta nói :
- sẽ với tay
người ta nghĩ ... quá thơ ngây, mỉm cười

mới quen thôi, mới quen thôi
vết xưa còn đọng vành môi men nồng
hiểu nhau ! ... ừ, hiểu !
người dưng
vết xưa - sợ lại vây thêm một lần

về thôi
ru giấc âm thầm
về thôi
kẻo để mưa dầm lên tim ...

August 31/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả