Bé
Bé thức dậy , nghe lời phẫn nộ
Bé lo sợ im lìm câm nín
Trong loài người còn ai thương bé
Bé trốn mình trong bóng tối đen
Người thản nhiên không hề tìm kiếm
Cả cõi lòng bé tội nghiệp thêm
Trong nhân gian người người xa lạ
Bé ra đời gốc trời hoang vắng
Khối u buồn câm lặng hoang sơ
Bàn chân nhỏ dẫm đời khắc bạc.
Bé im lìm khóc tiếng lặng câm
Bé gọi cha trong lời không tiếng
Bé tìm mẹ trong tâm vô ảnh
Bé ghìm lòng thét tiếng bi thương
Bé tìm kiếm cái không nhìn thấy
Ở cõi không bé thấy mẹ cha
Từ trái tim bé nghe tiếng gọi
Kỳ lạ thay sức mạnh vô hình
Bé can đãm thoát mình kỳ dị
Trong đêm đen bé ra bờ vắng
Tiếng thinh không réo rắc gọi hồn
Bé lao mình vượt gió vô môn
Bé mím môi xoè cánh vô tư
Bé nhắm mắt nghe hơi lạnh ngắt
Bé bập bềnh rồi ngất lịm sông !