Tập Thơ Anh ....

Hương thoang thoảng từ những trang giấy mới
Màu tím buồn ôm dòng chữ mong manh
Cánh thơ tình bay bổng giữa trời xanh
Khi thổn thức nhìn liễu hờn trăng khuyết

Anh gởi trọn một tấm lòng nhiệt huyết
Trong tình thơ da diết nhớ quê hương
Thăm Thanh Đa, dạo bước Nguyễn Tri Phương
Từng góc phố vấn vương bao kỷ niệm

Thơ anh dệt đan sợi tơ xao xuyến
Tị nạn buồn qua những chuyến bể dâu
Ôm thơ tình lặng lẽ dưới mưa ngâu
Sầu kết trái bên ly cafe đắng

Trải vần thơ trong những đêm thanh vắng
Cho tâm tư thấm vị mặn đầu môi
Hồn thơ anh theo năm tháng cho đời
Sao lời tựa "Riêng Hồn Tôi Hạn Hẹp...."

08/31/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả