những lần ...

Có những lúc sóng lòng vang lên âm ỉ
là những lần ... em nhớ người đi
Anh! là con gái em ráng nhu mì
buồn không dám nói nhớ ghì thấu tim
Ơi anh! sao có những đêm
những ngày, những tháng nhớ nhau thế này!
Lời không nói được nên càng quắt quay

Cái nóng này, nhớ đôi tay
Quạt anh thật khẻ, khát ngây mắt mời
Anh vẫn nhìn em hay mỉm cười
Vuốt thương sợi rối, tóc say tình người
Thơ em viết không còn thi điệu
Ngộp mùi nhớ quyện buồn dâng
Anh! Em muốn gọi trăm lần
Lại e anh tỉnh giữa đêm trở buồn
Quay sang trống vắng bốn tường lạnh thôi
Nên em vẫn nén bao lần nhớ xanh!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả