Ký ức ngày nào

Trời lạnh rồi ư, nắng nhạt phai?
Hững hờ, gió cũng chẳng buồn lay
Nhuộm buồn phố vắng màu hoa úa
Thêu tím trời chiều sắc lá bay
Mặt đất khô cằn không bụi cỏ
Bầu trời u ám chẳng làn mây
Ánh đèn hiu hắt như than thở
Em đứng bên hiên dáng nhỏ gầy

Em đứng bên hiên dáng nhỏ gầy
Chờ anh xa mãi cuối chân mây
Tình yêu thuở ấy, mòn tim héo
Lời nói hôm nào, thoảng gió bay
Sáng sáng tay buồn lơi tóc chải
Đêm đêm gió buốt níu rèm lay
Tháng ngày nối tiếp trôi đằng đẵng
Ký ức về anh chẳng nhạt phai.



1/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả