Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGỒI NHÌN...

NGỒI NHÌN...
Ngồi nhìn thời gian trôi
Trong căn phòng vắng lặng
Thương người em vô tội
Ngồi giữa trời ngắm trăng

Ngồi nhìn quanh cõi đời
Thấy tình yêu mệt mỏi
Thấy nụ cười vời vợi
Biết em còn yêu tôi?

Ngồi nhìn vào vũ trụ
Triệu vì sao lấp lánh
Yêu đoá hồng hé nụ
Cho tình mình long lanh

Ngồi nhìn vô tim người
Thấy hư vô phiền muộn
Lòng bỗng buồn rười rượi
Nên trời làm mưa tuôn

Ngồi nhìn mây lưng đồi
Thấy cỏ hoa đùa giỡn
Em quay về rất vôi
Sao tôi còn cô đơn

Ngồi nhìn sông lặng thầm
Thấy biển xa quá rộng
Tình yêu màu tối sẫm
Cho hồn minh mùa đông
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả