Giấc mơ của bé (1)
Tuổi thơ bé không có
Niềm vui chưa từng về
Ấm lạnh vẫn không vơi !
Cuộc đời đầy bóng tối
Đau thương dài tận khỗ
Trời cho bé quạnh hiu
Trăng buồn soi chiếc bóng
Gió qua khe cửa trống
Bé vô vàn thất vọng
Cuộc đời riêng một bóng
Từ đêm buồn thãm khóc
Mẹ bõ con lăn lóc
Một ngày buồn gió lộng
Cha trợt chân hố thẵm
Con ngậm tay chờ khóc
Nút máu cha đễ sống
Mẹ đâu ? không về đến !
Cây già buồn trơ bến
Cha chết dần hố sâu
Trắng khăn màu tang tóc
Núi thẵm ẩn trời xa
Mộ buồn bên thác đỗ
Cha già đà yên mộ
Bé một mình gian khỗ
Đá rêu sâu rừng thẳm
Người qua không một bóng
Bé thường ra mộ khóc
Xin cha về trong mộng
Bé ngã gục khoảng không
Vun vút trong gió lộng
Hồn cha như vừa sống
Bé kêu trong nước mắt
Lạy Chúa ở trên không
Bé nay đã thành công
Cha bé giờ đã sống
Bé ôm chặt hư không
Bồng bềnh sương phủ lạnh
Dòng lệ tận nguồn khô
Cha nằm nơi hoang mộ
Có hay đời con khỗ
Siết chặt cõi trầm luân
Chân cày lên sỏi đá
Bé van chín tầng trời
Rừng vọng tiếng xa khơi !