Em Bé Lạc Loài
nhìn trẻ mồ côi bỗng nghẹn ngào
thương người xấu số cảnh lao đao
tuổi thơ đã chuốc nhiều cay đắng
biết đến bao giờ hết khổ đau
nhìn dáng Sư Cô giống Mẹ hiền
chăm đàn con nhỏ buổi oan khiên
tuổi Cô cũng khoảng tà dương xế
nhưng vẫn nghĩ mình mới tráng niên
em bé nhìn tôi với khát khao
như tìm hơi ấm giữa chiêm bao
cũng như trẻ khác em thầm ước
một chút tình thương được gởi trao
tôi đứng nhìn em bỗng lặng người
lời em bé rót tựa mưa rơi
êm êm từng giọt như nhắc nhở
như suối tràn ra giữa biển đời
viết tại Chùa Đức Sơn - Huế , 17 - 2 -04