Lệ Bé (1)
Ở đâu đây tiếng gọi
Thi sĩ ơi ! đừng viết
Những tâm tình tha thiết
Đất trời buồn da diết !!!
Bé không là thi sĩ
Chỉ là tâm bé nghĩ
Viết lên niềm thống thiết !!!
Từ cõi lòng có thiêt, !!!
Mặc cho đời bé khổ
Áo cũ mục rách rồi
Bé ôm chầm dấu tích
Sợ rời xa bóng hình
Cho dẫu cảnh đổi thay
Nơi phương trời xa lạ
Bóng hình cha vẫn mãi
Nằm trong áo cha may !
Núi rừng mang chữ S !!!
Sơn hà dài một cõi
Mộ buồn cha nằm đó
Sương thắm đọng ngàn mai
như lệ bé chảy hoài
Đất thấm tình cốt nhục
Đưa bé đến đời này
Tạ ơn Ngài trên Thánh !
Tạ ơn đất việt nam !!!
Bé sanh ra cõi tạm
Từ nguồn gốc quê cha !
Mai sau làm cát bụi
Xin hoà vào trong gió
Về lại đến quê xưa
Phủ lên mồ hoa cỏ
Thấm tình cha tận xa ! ............