Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng

Một ánh Trăng treo trên đỉnh đầu
Một dòng suối chảy giữa rừng sâu
Một con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Một chiếc lá rơi đêm Nguyệt Sầu

Hai bóng người đi dưới Trăng rằm
Hai bàn tay quyện lấy vào nhau
Hai con tim đập nuôi khát vọng
Hai tấm lòng không ngại thăng trầm

Ba chiếc đò cùng vui với Trăng
Ba nhánh sông xuôi chung một dòng
Ba cô lái nhỏ say sưa hát
Ba mái chèo khua sóng bềnh bồng

Bốn Biển rì rào ngắm ánh Trăng
Bốn vách núi cao gọi chị Hằng
Bốn bờ thung lũng chờ dáng Nguyệt
Bốn hướng gió reo ấm lòng trần

Năm ngón tay mềm khua bóng Trăng
Năm ngón tay đan suốt cuộc đời
Năm canh đắm đuối xây lối mộng
Năm tháng ân tình đẹp như Trăng


09/01/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả