MAI VỀ SÀI GÒN

ngày mai anh về Sài Gòn
nếu em có rảnh đi cùng với anh
xa quê đã hơn mười năm
nhớ thì nhớ lắm cũng đành chờ thôi

xoè tay ngắm nghía cuộc đời
vạch gương tìm bóng bồi hồi cố nhân
ngõ nhà vắng bớt người thân
vườn quê cam ,chuối - mấy lần hồi sinh

mộ bia vỡ đất giật mình
khói hương quanh quẩn nhân sinh úa vàng
trí già cõi nhớ mông mang
vò đầu thiếu phụ ngỡ ngàng tuổi xuân

rưng rưng vỡ giọng lời mừng
buồn vui nào đã ở cùng tuổi ta
vẫy chào tiếng vạc sương xa
bước chân về xứ ngỡ là mộng du

nhớ em từ buổi tạ từ
áo cơm tách biệt mỗi người mỗi phương
tri âm nhập mộng Hải Đường
mượn thơ trau chuốt đoạn trường lưu vong

chim đi còn nhớ cánh đồng
người đâu quên được Giống Giòng Tổ Tiên
Cháu Con nghe chuyện lưu truyền
rõ ra trường khúc Ba Miền quặn đau !

con tim nhắn bảo gì nhau
sao buồn man mát chuyến tàu về quê ?

@

Sài Gòn mai em muốn về
gọi anh lấy hẹn Tàu Xe một lần
lỡ khi không gặp người thân
có em anh được mấy phần an tâm !

010904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả