Giáo Đường xưa

Ngày về qua xóm nhỏ
Con đò vắng khách đưa
Nhẹ trôi trên dòng nước
Quyện mùi (phong lan ) xưa

Cánh chim trời chào ngõ
Cổng Giáo đường rêu phủ
Chuông buồn vang như xưa
Lời cầu xin vẳng đưa

Thấm sâu buồn tim óc
Lệ rưng rưng chợt vừa .........!
Bỗng nghe lời ru đưa
Hắt hiu về gió xưa

Ngập ngừng chân dợm bước
Ô kìa bóng ai kia !
Khòm lưng cầm gậy nhỏ
Thì ra người năm trước

Ông từ già chân bước
Mắt buồn như sương ướt
Tay lần chuỗi tràng kinh
Thánh đường giờ vẫn mãi

Năm tháng dù nhạt nhoà
Quỳ xin chúa thứ tha
Con về qua rất muộn
Tiếng chuông buồn ngân nga

Xa xa mùi trầm toả
Lạy Ngài con nguyện ước
Mãi mãi vẫn an bình
(Phong Lan )vẫn quyện mình

Giữ mãi lòng trắng trinh !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả