Nhỏ khờ tóc bím
ta không còn khóc
mỗi lúc trăng lên
y như thằng ngốc
trồng si bên đường
ta bắt đầu thương
Nhỏ khờ tóc bím
nụ đồng tiền - khiến
tim ta rã nhừ
ta đã tương tư
hình như ... ta đã
yêu rồi Nhỏ đó
tóc bím ... ta ngơ
ta về làm thơ
đặt vào trang sách
ơi thương Nhỏ khờ
đọc luôn một mách
ta ngồi bên vách
tóc bím ... ta mơ
nhớ ơi Nhỏ khờ
giận ta mấy bữa
và rồi ... ta hứa
Nhỏ khoe đồng tiền
và rồi ... một nửa
Nhỏ cầm không buông
cám ơn Nhỏ thương
có đôi tóc bím
ta yêu Nhỏ lắm
yêu hoài không buông
September 01, 2004