Ngày Đó

Tay em ngày đó hao gầy
Vuốt làn tóc xoả những ngày vu vơ
Thời gian bỏ ngỏ hững hờ
Trong tâm khờ dại như tờ văn chương

Xin cho chút ấm về nguồn
Thổi hơi mộng mị về buồng thơ yêu
Hao gầy nỗi nhớ nỗi thương
Triền miên những kiếp Lụy vương u sầu

Lòng em như ánh nguyệt, cầu
Bóng qua bên suối len vào buồng tim
Thổi em mộng mị đi tìm
Mảnh hồn úa vỡ Xin thêm cung buồn

Cho nhau hạnh phúc bình thường
Dựng cây cầu nhỏ bên nguồn gian truân
Lên non khép bóng vô thường
Xuống sông khép ngọn gió luồn vào tim

Nắng dù không đủ ấm tình
Đốt thêm lò sưởi đễ mình gần nhau
Lạy trời cho gió lên cao
Thổi cơn mộng mị bay vào tim Em







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả