trăng rằm xuống phố
đêm qua trăng rằm xuống phố
rủ hờn qua ngõ lãng quên
vòng tay ghì lên cung nhớ
đảo điên giọt nóng quay cuồng
đêm qua trăng rằm xuống phố
chào nhau hai đứa chẳng đành
em nhìn buâng quơ đây đó
anh ngắm sao trời, nói quanh
đêm qua trăng rằm xuống phố
gặp nhau hai đứa ngập ngừng
em về ... muốn qua bên đó
anh về, ta lại người dưng !
đêm qua trăng rằm xuống phố
soi hương thừa lên mắt giăng
muôn đời, tình đầu, tình lỡ
sóng lòng rối nhịp lăn tăn
đêm qua trăng rằm xuống phố
tưởng hạnh phúc gõ cửa cười
nào đâu trăng rằm lạnh quá
rủ người đối diện đắng môi !
September 01, 2004