HOA Ô MÔI



Chờ đến mùa thu ngày tựu trường
Khi ô môi nở phớt màu hường
Kinh nước đầu làng bến Tác ráng
Mừng đón em tôi trở lại trường

Rộn rã sân trường vang tiếng cười
Mà tôi chỉ thấy dáng em thôi
Buổi học đầu năm tôi vớ vẩn
Hình em nét vẽ Hoa Ô Môi

Ai đã tặng em tước hoa khôi
Tội tình lãnh nhận gốc ô môi
Tên em cùng với tim rướm máu
Chồng chất khắc sâu với tên người

Có những chiều tan dưới cơn mưa
Em về tóc ướt chuyến đò chờ
Gió rụng ô môi như xác pháo
Tôi chạnh lòng đau ngỡ tiễn đưa

Dần trôi ngày tháng tiết đông tàn
Ðen chín Ô môi hạt nhạt vàng
Những hạt hình tim xinh xinh bóng
Tôi nhặt tặng em chơi ô quan

Trong lòng sung sướng những giờ chơi
Ngắm em rạng rỡ nét cười tươi
Tay hồng năm ngón ôi xinh quá
Ô quan em rải trái tim tôi

Nhưng rồi thu ấy đợi thu sang
Hoa Ô Môi tím rộ đầu làng
Tôi ngong ngóng đợi con đò cũ
Ðò xưa trở lại vắng hình nàng

Lòng đau nấc nghẹn gốc Ô Môi
Nhìn nét khắc xưa bật tiếng cười
Những hạt hình tim em vẫn giữ
Sao em không hiểu được tình tôi ?!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả