bướng -

ta treo sợi nhớ
tận góc bình yên
mà nay sợi nhớ
nằm lì lên tim

người ta xa tít
tận ở trời đông
tìm chi không biết
say ngơ ngẩn lòng

người ta xa lắc
tận ở trời tây
mơ gì không biết
dạo buồn lên mây

người ta ác quá
thản nhiên, thản nhiên
người ta ngơ quá
nhớ thêm, nhớ thêm

người ta ác lắm
bỏ phố đơm hương
người ta ác lắm
bỏ rơi giấc thường

ta tìm sợi nhớ
vắt, thả trôi sông
nào hay sợi nhớ
ướp lên tim hồng

người ta ác quá
chẳng có đợi trông
người ta lì quá
bướng, gian dối lòng !

Sept. 01/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả