đợi

đợi người ta
đợi đã lâu
mà người ta
bận, đi đâu, nơi nào ?
đợi người ta
đếm cỏ sao
đến ngàn lẻ một ...
thấy nao núng lòng

đợi người ta
ngắm trăng, đông
phố đêm giăng tuyết
trải đồng tiền say
đợi người ta
vỡ đầy tay
thơ ngơ ngẩn hỏi :
thơ gầy ... vì đâu ?

đợi người ta
đợi đã lâu
sách hờn lên tiếng
giấy nhầu,
thi nhau

đợi người ta
đợi đã lâu
mà người ta
bận, đi đâu, nơi nào ?

đợi người ta
vớt trăng, sao
phố khuya nhuộm mắt
một màu vàng hanh ...

Sept. 01/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả