Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ánh Mắt Trông Theo


Tối nay ngồi viết chuyện ngày xưa
Ánh mắt trông theo thuở dại khờ
Nhớ về kỷ niệm ngày xưa cũ
Để thấy lòng đau một bất ngờ

Chuyện viết về anh, ánh mắt buồn
Nụ cười vương vấn thật là thương
Nhưng mà anh vẫn xa tầm với
Khoảng cách vì ai quá đoạn trường

Thắc mắc thật nhiều cũng phôi phai
Để lại trong em những tháng ngày
Cuộc đời ai biết đâu bờ bến
Chỉ biết tình mình quá bi ai

Chiều ấy Sài Gòn mưa trắng bay
Lung linh ướt đẫm tóc em dài
Nhìn anh, 4 mắt đau lòng quá
Trời nỡ bày gì cảnh chia tay

Tối nay ngồi viết kỷ niệm xưa
Đau đớn gặp nhau nói sao vừa
Quay lưng em bước lòng tan nát
Như vết thương lòng giữa đêm mưa

Đêm nay câu chuyện viết về anh
Hì hục cả đêm lại chẳng thành
Viết rồi em gởi ... bài bỗng mất
Mất thật như là đã mất anh



9/01/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả