Kiên Tâm Bền Chí
Hành lý tôi là một bầu nhiệt huyết
Gia tài tôi là một dạ sắt son
Bầu huyết nóng vì luôn nung khí quyết
Chí còn nguyên và sức lực vẫn còn
Vốn liếng tôi dăm ba từ Quốc ngữ
Chữ trinh nguyên và mớ chữ lăng nhăng
Tôi kiên sống cho qua đời lữ thứ
Chữ góp vui, mực pha chút ân cần
Nào có quên hồn thiêng sông núi gọi
Tự nghìn năm còn vang vọng trong tâm
Tôi háo hức và cất cao tiếng nói
Đứng hiên ngang, lòng chẳng chút ngại ngần
Rồi ngày sau thẳng đường về cố quốc
Danh dự trân và trách nhiệm cưu mang
Ơn tử sĩ phải đáp đền cho được
Bầu huyết sôi trong tư thế sẵn sàng.
Việt Đường
(24/04/2003)