O Gái Huế
Nì o gái Huế, o tên chi
Nhìn o e ấp chẳng nói gì
Áo dài thướt tha vờn trong gió
Lòng tôi chợt nặng khối tình si
Nì o gái Huế của lòng tôi
Bao năm rồi nhỉ o đơn côi
Chờ ai o mỏi mòn năm tháng
O buồn, tôi cũng chẳng chi vui
Nì o gái Huế nón bài thơ
Nghĩ chi mà o lại thẫn thờ
Trông trăng o thở dài ảo não
Thương o, tôi mơ mộng vu vơ
Nì o gái Huế mến yêu ơi
Chừ mô o chịu nói yêu tôi
Chờ o tôi chờ mòn thế kỷ
Tóc tôi nay cũng đã bạc rồi
Nì o gái Huế đẹp như hoa
Tóc thề lưng xoã, mắt thu ba
Từ dạo xa o, tôi nhớ quá
Hăm mấy xuân qua vắng xa nhà
Hôm nay về Huế thăm người xưa
Ngang chùa Thiên Mụ dưới tháp mưa
Mưa sầu nhỏ lệ như thương cảm
Cảnh cũ mà người chừ nơi mô ?
Thẫn thờ tôi viếng mộ phần em
Cỏ hoang xanh lối, bia không tên
Thắp nén hương trầm tôi thầm khấn
"Ngủ yên em nhé, anh đã về."
Việt Đường
(13/10/2003)