Thiên Thu
Đã lâu không làm thơ ..
Như vầng trăng cũ, phai mờ
Em từ cổ tích nghìn sau nữa
Vẫn sắc cầu vồng thương nhớ mong
Ta đã vì trăng thu một thuở
Thơ hàn huyên mấy tuổi tiêu dao
Ý tròn chưa kết hồn trăng nụ
Nhỏ giọt đêm răm nửa giấc sâu
Chỉ đợi thu về buổi sớm mai
Khi lòng em biếc giọt sương cài
Nhớ người xưa ấy mà xa lắm
Trăng với thơ cùng thương nhớ ai ..?
Thôi cũng vì trăng, thơ não nùng
"Lòng chàng ý thiếp" vẹn tình chung
Thơ đi , Trăng đến .. chờ nhau mãi
Kiếp kiếp phù du .. nào có, không