Ngày Cha Đi !
Hôm nay ngày của bao năm
Cha đi biền biệt xa xăm không về
Mỗi đêm con vẫn nguyện thề
Kiếp sau nếu có nẻo về trần gian
Xin cho con được muôn vàn
Làm con gái nhỏ hiếu ngoan cận kề
Trăm năm một chuyến đi về
Trần gian khổ ải muôn bề cha ơi !
Bâng khuâng cảnh cũ trong đời
Tịnh tâm con trẻ dâng lời cầu xin
Cầu cha được mãi vĩnh hằng
Nhang trầm con đốt hương ngào ngạt bay !
Chấp tay khấn lại ơn( Ngài )
Xin lời xám hối mỗi ngày trong con !
Lối về đường cũ mộ bia !
Tưởng như chỉ mới chuyện vừa hôm qua !
Đêm nằm nhắm mắt nhớ cha
Chập chờn giấc mộng xa xa hiện về
Dẫm trên sỏi đá đường quê
Mồ khô cỏ dại trăng về tịch liêu !
Nắm xương quạnh quẽ đìu hiu
Chim kêu vượn hú mỗi chiều đi qua
Bao giờ con mới gần cha ?
Bao giờ cha mới về nhà với con ?
Mỗi năm mỗi độ thu còn
Con nghe lòng những héo hon nỗi sầu
Lá vàng bay mãi về đâu ?
Cho con gởi hết những câu tâm tình !
Trên trời muôn vạn hành tinh !
Nhưng trăng có một soi tình nhân gian
Bao giờ nhật nguyệt giao hoan !
Nối cầu sinh tử suối vàng tìm cha !