mơ

tối qua, mơ !
thấy người ta
sáng, đi đến lớp ... còn tha thiết, cười
lần tay tính Tết . Lên ngôi
trông người ta,
- có qua chơi ... hay là ...

hay là ...
một thoáng - qua loa
người ta nói để phố khuya ...
ấm lòng ?
sáng nay tỉnh giấc, còn trông
sáng nay tỉnh giấc, còn vòng quanh - mơ !

humm, ngơ !
lại nữa ... vào thơ
người ta cứ lại vẽ tô cho vừa
cho vừa ... cái nhớ dây dưa
cho vừa ... vết đắng
cho vừa ... humm, đau !

tối qua, mơ !
- có giống nhau ?
hay người ta chẳng ... thấy cầu vòng rơi
ừ, thì chỉ có mộng thôi
thơ đâu một nét dáng người ta .
Rơi !

ừ, thì chỉ có mộng thôi
ngơ gì đến lớp ...
còn say Tết về ?!

Sept. 01/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả