Về Với Dòng Sông
(tặng những người bạn tốt)
Em muốn về với dòng sông
Để nghe lòng mình lắng dịu
Nỗi buồn bao lâu nặng trĩu
Sông dài rửa được không anh?
Em muốn khung trời bình an
Không còn gió giông bão tố
Những hận thù, ganh ghét đó
Chỉ là chuyện của hôm qua!
Em muốn vầng mây bao la
Không làm nắng kia vụt tắt
Để người nhìn nhau rất thật
Chan hòa như thể anh em
Hãy cho em lại niềm tin
Từ một bức tường đổ nát
Chung tay kê từng viên gạch
Bắt đầu đúc kết yêu thương
Cám ơn anh đã chung đường
Đỡ nâng em khi vấp ngã
Nếu mùa Thu không vàng lá
Mình đâu nhung nhớ mùa Xuân
Thời gian thắm thóat qua dần
Đời người trăm năm, là mấy?
Sao tình thương không giữ lấy
Vun mầm hạnh phúc cho nhau!
Có giọt lệ em tuôn trào
Hòa vào tiếng lòng của sóng
Anh ơi, một giọt lệ nóng
Cũng từ mi mắt anh tuôn...
Em muốn về với dòng sông
Anh hãy đi cùng em nhé
Rồi em học lời của mẹ
Dịu dàng hát khúc ca dao
Có giọt lệ em tuôn trào
Nỗi buồn hôm nay gội sạch
Mở ra thơm lừng trang sách
Trang đời thêm chữ Vị Tha...
090204