đã phải ?

tối qua lại gặp người ta
vào trong giấc ngủ
thiết tha, ân cần
người ta dưng bỗng hóa (anh!)
người ta dưng bỗng ...
thành thân hơn - mười

tối qua lại ... vấp
tình ơi
buông,
đan thêm nhớ,
tên người ta
thêm
(ừ, thì thơ chắc đã điên !)
(ừ, thì thơ muốn nhuộm phiền đấy thôi !)

tối qua trăng kéo xuống chơi
người ta tay nắm
cười tươi
thật hiền
nụ đồng tiền rớt bên hiên
nụ đồng tiền rớt ...
má nghiêng
đổi màu

tối qua ...
tỉnh, đón mùa ngâu
xòe tay mới biết
anh ...
sầu còn vương
phải : thương,
đã phải - thật,
... thương ?
hay người ta chỉ trút hờn để quên ?

Sept. 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả