Ước Muốn
Muốn hát cùng em lời ca buồn
Muốn tấu riêng em khúc yêu thương
Muốn dìu em đến trời hoa mộng
Muốn trọn cùng em giấc miên trường
Muốn gạt lệ dòng suối mắt em
Muốn hôn đắm đuối phiến môi mềm
Muốn xoa vuốt nhẹ bờ vai nhỏ
Muốn cùng em sánh bước chung riêng
Ước gì thế giới chỉ hai ta
Ước gì mưa nắng cứ chan hoà
Ước gì khoảng cách là hư ảo
Cho nụ tình ta kết đơm hoa
Uớc muốn đơn sơ thật nhỏ nhoi
Nhưng sao đời vẫn chuỗi u hoài
Đường ta hun hút rừng sầu thẳm
Nơi nàng vàng võ ánh trăng soi.
Việt Đường
(07/02/2004)