Những Nỗi Buồn Không Tên
Anh ơi.....
Những nỗi buồn vời vợi không tên
Đang xâm lấn trong tâm hồn bé nhỏ
Muốn kể anh nghe những điều thầm kín đó
Mà sao em... không tài diễn tả được anh ơi !
Những nỗi buồn không tên - trĩu nặng, chơi vơi
Có lúc tưởng... thôi ! Lại dâng tràn như sóng bể
Là nhung nhớ hay thời gian không thể
Quay ngược trở về để ta gặp lại nhau
Những nỗi buồn ấy ! Từng khắc một thêm sâu
Như quất vào tim những lằn đau tình ái
Em vẫn biết nhưng lòng em chẳng ngại
Bởi yêu anh rồi làm sao cưỡng lại hỡi anh ?!
Những nỗi buồn không tên - diệu vợi âm thầm
Cứ thấm dần trong từng mạch huyết quản
Nghe xót xa khắc sâu trong tâm khảm
Một lần yêu, một kiếp cảm thương sầu
Một lần yêu là tất cả cho nhau
Nên em đã yêu... cả nỗi buồn không tên ấy !
02.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...