Có Những Niềm Riêng
Có những niềm riêng giấu kín lòng
Niềm riêng ôm ấp một ước mong
Niềm riêng hai kẻ nhưng chỉ một
Con tim khao khát thế giới cùng
Có những niềm riêng ấp ủ đời
Niềm riêng khắc khoải mộng chung đôi
Vì đời bể dâu, nhiều trắc trở
Nên niềm riêng ấy mãi ngậm ngùi
Có những niềm riêng chẳng tỏ bày
Vì tình đen bạc, nhiều đắng cay
Nên kẻ thiên thu chân lạc lối
Bến ái bờ mê khổ đau hoài
Có những niềm riêng chất ngất tình
Tình hoài sông núi, yêu chúng sanh
Xót xa quê Mẹ còn tang tóc
Nên người muôn thuở còn đấu tranh.
25/02/2004