Em nhớ Nha Trang
Em nhớ Nha trang có bóng dừa
Bên bờ cát mịn nước đong đưa
Ðôi bàn chân nhỏ đùa theo sóng
Tóc em hương gió thoáng yêu vừa
Em nhớ Nha Trang nhớ ngọt ngào
Tuổi thơ mộng đẹp đến làm sao
Những buổi tan trường đi trong nắng
Vẫn nghe tiếng sóng biển rì rào
Em nhớ Nha Trang nhớ bình minh
Bóng em hiền diụ đứng bên hình
Mây trời xanh biếc như hy vọng
Cô bé lớn lên sẽ đẹp xinh
Em nhớ Nha Trang nhớ biển chiều
Hoàng hôn âu yếm tặng thương yêu
Lơi lả ánh vàng trên sóng nước
Nhớ biển, biển ơi ...em nhớ nhiều