Chung Đường Chông Gai
(Mến tặng NT)
Phận số em là một trời lận đận
Đường tương lai cay đắng mãi chưa thôi
Vết tình bươm nát nửa đời
Vẫn chưa hết những nổi trôi kiếp người
Duyên đã bạc, đời lại nhiều sóng gió
Gánh truân chuyên, khốn khó cứ triền miên
Muộn phiền chồng chất muộn phiền
Sầu thương giăng mắc, hằn đen má hồng
Nhưng bĩ cực đâu thể nào cứ mãi
Hồi thái lai rồi cũng phải có ngày
Vững lòng hướng đến tương lai
Chúa Trời đâu thể phụ hoài người ngay
Mến chúc em có thật nhiều nghị lực
Để vươn lên, vượt qua nấc gian truân
Bên em anh nguyện mãi cùng
Xẻ chia, dìu dắt em đường chông gai.
06/03/2004