Tựu trường, nhớ xưa …
Nhớ xưa,
tiếng trống vang lên sau một trăm tám mươi ngày yên ngủ
xoáy hồn thơ rộn rã tiếng gọi đàn
bầy chim nhỏ tung tăng cười trong nắng
áo lụa là tóc bím xoã ngang lưng
Nhớ xưa,
ngập sân trường những lời hoan hỉ
chúm chím hồng, lúng liếng mắt rưng rưng
bao chờ đón vỡ oà môi con trẻ
tay trong tay miệng cười nói chẳng ngừng
Nhớ xưa,
đêm thao thức mong trời nhanh thức giấc
bé đến trường gặp lại lũ bạn thân
cài hoa áo, tóc kẹp những bâng khuâng
bàn ghế hỡi, ngày mai ta gặp nhé
Đã qua mất một thời hoa phượng đỏ
những xa xưa thi thoảng kéo nhau về
nhìn con trẻ bất chợt buồn bỏ ngõ
nghe mênh mang rơi môi, mặn - lạ thê!
(mùa tựu trường - 2004)