Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Em



Thơ tám chữ anh yêu thơ tám chữ
Thơ nồng nàn anh giữ mãi kề bên
Thơ lênh đênh nhè nhẹ như mây trời
Thơ nắn nót những lời em tha thiết

Thơ em viết đậm đà hồn thi sĩ
Thơ như lời thủ thỉ của tình nhân
Thơ lâng lâng dìu dặt tiếng thì thào
Thơ như sóng rì rào trên biển cả

Thơ em thả giọt nắng rơi chiều hạ
Thơ em làm tội vạ lá mùa thu
Thơ âm u lãng đãng lúc đông về
Thơ rộn rã tràn trề xuân trở giấc

Thơ em mắc linh hồn anh trong đó
Thơ em là ngọn gió ấm lòng anh
Thơ long lanh từng ánh mắt nụ cười
Thơ tinh khiết khiến người quên giấc ngủ

Thơ em giũ áo anh đầy gió bụi
Thơ tẩy trần mê muội những ngày xưa
Thơ em đưa anh đến bể ân tình
Thơ gói ghém chúng mình trong từng chữ

Thơ em giữ cuộc đời anh trở lại
Thơ ngọt ngào mê dại quá em ơi
Thơ không vơi những âu yếm mặn nồng
Thơ say đắm tình hồng anh giữ mãi
....................
Thơ tám chữ anh yêu thơ tám chữ



2-9-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả