THƯƠNG SAO NHỮNG CHIẾC ÁO HOA
Tặng S.
Anh chọn cho em váy áo xanh
Như màu mây thắm sắc long lanh
Em về qua phố tràn nhung nhớ
Thương quá tình anh bước không đành
Anh chọn cho em áo hoa vàng
Nồng nàn mát dịu nắng thu sang
Chạm tay áo lụa nghe rộn rã
Ngập cả hồn em suối trăng tan
Còn nữa này đây áo đan len
Váy màu duyên dáng sắc hoa chen
Ngẩn ngơ biển lặng giờ em đến
Ấm áp tình anh trong áo em
Có lẽ thời gian rồi sẽ cũ
Áo xanh hoa nắng sẽ nhạt màu
Hương quen trên áo còn nguyên mãi
Xếp áo hoài thương nếp tình sâu .