Tình Ðã Xa Thơ
Xa cách bao ngày bao tháng năm
Em mới trở về ghé lại thăm
Cảnh cũ rong rêu đà phủ kín
Người của ngày xưa cũng biệt tăm
Giọt lệ âm thầm rơi xuống môi
Vị nặm pha cay đến nghẹn lời
Thời gian tàn nhẫn bôi đi hết
Hết cả tình thơ đẹp tuyệt vời
Thương tiếc làm chi chuyện của đời
Nhung nhớ cho nhiều cũng vậy thôi
Nước mắt còn không hay lệ đã
Cạn nguồn từ lúc biết đơn côi
Xếp lại gọn gàng những khúc nôi
Câu chuyện tình thơ thấy lạ rồi
Không hò chằng hẹn cho môi thắm
Sao buồn nức nở lúc chia phôi