Em Còn Nhớ ?
Em còn nhớ những điều anh nói ?
Những ân tình nóng hổi đã trao
Dù duyên đã lỡ chuyến tàu
Nhưng lòng vẫn thắm, ngọt ngào tình em
Em còn nhớ những đêm gặp gỡ ?
Cung đàn yêu hớn hở nhịp chung
Trôi trong tâm khảm trùng trùng
Là men ân ái chảy giòng ươm mơ
Em còn nhớ chùm thơ một thuở ?
Căn nhà riêng ta mở trang tình
Từng hàng chữ nhỏ xinh xinh
Là dây tơ buộc chúng mình tháng năm
Em còn nhớ điều anh ao ước ?
Là một lần gặp được em yêu
Để khi đời ngã về chiều
Vẫn còn hằn dấu yêu kiều dáng em.
11/06/2004